HỒ NÚI CỐC

Nguyễn Thị Thúy Ngoan
Thăm hồ Núi Cốc, Sông Công
Nghe thiên tình sử mà không muốn về
Núi xanh, hồ biếc như mê
Mối tình ngang trái tái tê để đời
Heo may mây trắng chơi vơi
Vẳng đâu tiếng sáo ru hời còn đây
Tình yêu nhuộm thắm rừng cây
Xanh trời - xanh nước đong đầy mùa thu
Nàng Công - chàng Cốc gió ru
Đẹp như huyền thoại trăng lu đêm rằm
Mà anh mãi phía xa xăm
Em như cải đắng, “ rau răm chịu lời”*
Bên hồ núi Cốc chơi vơi
Mộng mơ về một khoảng trời ngày xưa
Hoa sữa nhuộm trắng chiều mưa
Tưởng rằng tay đón, tay đưa bao điều?
Thôi. Về gói gém lời yêu
Quên đi Người ấy - làm xiêu một thời
Thuyền trôi...kìa, núi cũng trôi
Tôi.Và Núi Cốc khoảng trời mênh mang...