BẾN CŨ ĐÒ XƯA

Hoa Mai
Hôm nay trở lại cố hương
Miên man nỗi nhớ, vấn vương tình đời
Con đò bến cũ đâu rồi
Chỉ còn kỷ niệm một thời xa xưa
Ngồi buồn trời đổ cơn mưa
Tóc dài em ướt, bụi mờ chân mây
Hình dung em nhớ nơi đây
Con đò kỷ niệm lấp đầy tuổi thơ
Cách diều no gió mộng mơ
Hai ta chung một chuyến đò sang sông
Thế rùi cuộc sống phiêu bồng
Anh đi để lại dòng sông lặng buồn
Cuộc đời mỗi đứa một phương
Hôm nay trở lại vấn vương tình sầu
Sông sâu nước chảy qua cầu
Đò neo bến mới bỏ sầu cho ai
Tháng năm, ôi tháng năm dài
Tình đầu muôn thuở nhớ hoài không quên
H.M
Tác giả: Hoa Mai
Thành Phố Hồ Chí Minh