LÊN ĐỈNH MÂM XÔI*
.gif)
Thái Lê Tuyết Chính
Ai đơm?
Đặt giữa lưng Trời
Hương thơm ngát một mâm Xôi tròn đầy
Vượt con dốc đứng chạm Mây
Khèn tình da diết ngất ngây hẹn thề
Lạ sao!
Nguồn nước sơn khê
Tràn bậc thang gió Thu về xôn xao
Gái Hmông má ửng đào
Váy áo rực rỡ thẹn trao nụ cười
Bậc thang nối Đất với Trời
Lúa vàng lượn sóng chơi vơi non ngàn
Nương đồi trải bậc miên man
Lên Mù Căng Chải ngỡ ngàng cảnh Tiên...
T.L.T.C
*thắng cảnh ruộng bậc thang Mù Căng Chải
_____________
Tác giả Thái Lê Tuyết Chính
Hội Văn Học Nghệ Thuật Huyện Định Hóa - Tỉnh Thái Nguyên
ĐT: 0918 390 015