CHÒNG CHÀNH CẦU TREO

Khuất Quang Thảo
Đường về nhà em quá xa
Quá xa để gặp, quá xa để tìm
Biết là vẫn giữ trong tim
Bóng nhau như bóng trăng chìm trong mơ
Gặp nhau từ lúc vu vơ
Mến nhau từ những câu thơ thất tình
Một ngày Thu bóng bên hình
Tình thơ giăng kín duyên mình mắc câu
Giá như ngày ấy bên cầu
Em gieo nước mắt cho màu suối xanh
Giá như em cũng như anh
Cầu treo một khắc chòng chành tìm nhau
Em ơi! Em ở nơi đâu
Câu thơ anh khắc trên cầu chưa phai
Ngày thì ngắn, đêm thì dài
Nhớ thương vẫn chẳng nguôi ngoai bao giờ
Đêm nay dưới ánh trăng mờ
Chạnh lòng nhớ tuổi mộng mơ hôm nào./.
KQT 27/9/2018
---------------------
Tác giả: Khuất Quang Thảo (Hà Nội)
Đại tá:Tổng biên tập báo Quốc phòng Thủ đô
ĐT: 0969845669
Email: Khuatquangthao69@gmail.com