LỤC BÁT HAI CÂU

Nguyễn Thị Thúy Ngoan
Em giờ như cánh hoa trôi
Bến sông thì cạn - bến đời thì sâu
Mã vàng đốt đến tàn canh
Bỗng trời nổi gió - em thành mưa ngâu…!
Vàng đong bằng đấu bằng thưng
Buồn… đong bằng cả lá rừng thế gian
Câu thơ ướt sũng mối tình
Người về với vợ - còn mình dở dang...
Ngoài trời đang đổ mưa giông
Có bao nhiêu hạt khát chồng như tôi
Nón không quai đã làm sao
Đêm nghe lá đổ ào ào…như mưa
Em ngồi gom những cánh hoa
Hoàng hôn đổ cả chiều tà vào sân…
Heo may bàng bạc chiều mưa
Ơ kìa chiếc lá rụng thưa cả chiều
Nén nhang ngọn khói đã tàn
Con về vạt nắng cuối làng đổ xiêu
Xuân đi qua ngõ vội vàng
Với tay níu chút hồng nhan cuối mùa
N.T.T.N
Nhà thơ: Nguyễn Thị Thúy Ngoan
Thành Phố Hải Phòng