CHÍN GIẬN MƯỜI THƯƠNG

Nguyễn Đức Vân
Giận chi mà dỗi mà hờn
Thả câu lục bát theo cơn mưa chiều
Nhớ thôi đâu phải là yêu
Để ai thao thức đếm nhiều sao rơi
Cổng bên then đã chặt rồi
Tháng năm rêu mọc ngõ người dấu xưa
Ngả nghiêng phên dậu càng thưa
Mồng tơi lá úa, cau chưa trổ buồng
Giận chi, chín giận, mười thương
Lời thề tạc dạ vấn vương cả đời
Sông quê bên lở bên bồi
Gió đưa sóng đẩy để rồi lên duyên
Người ơi gom hết buồn phiền
Gánh Rươi ra bán...chợ phiên đầu tuần
Cáy cua... bùn đất dính chân
Giận thương càng nhớ cho gần tuổi thơ !
N.Đ.V
Tác giả: Nguyễn Đức Vân
Điện thoai: 0936240205