TUYỆT VỜI ĐÊM MƠ
Vân Huỳnh
Biết rằng mộng mị mà thôi
Còn hơn lặng lẻ đơn côi đêm về
Đêm mơ được giấc cận kề
Còn hơn ôm gối bốn bề quạnh hiu
Nếu là mơ giấc mộng vui
Hồn ta hóa bướm về trời vui tiên
Gặp em khuya đến hòa duyên
Ái ân thỏa mộng ước nguyền em ơi ...
Rượu nồng em rót giao bôi
Đàn khuya rạo rực tim côi…bao lần
Khúc ca điệu múa khác trần
Áo the dáng ngọc tần ngần giấc mơ
Trâm vàng óng ánh như tơ
Bồ đào ngọt lịm câu thơ mượt tình
Canh khuya em tựa vai mình
Thầm thì anh hởi Vân Huỳnh…giấc mơ !
V.H
Tác giả: Vân Huỳnh
Thành Phố Vũng Tàu
Nguyễn Xuân Ngọc - ngyuenxuanngoc1939@ gmail.com - 01677225720 - Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương
(Ngày 24/09/2018 9:52:01)
MƠ TIÊN |