Xin chữ Lục Bát (Đình Kính) (19/09/2018)
XIN CHỮ LỤC BÁT
|
Đình Kính |
Chơ vơ tìm chữ cho thơ
Ơi câu sáu tám người giờ ở đâu?
Trên biển rộng
dưới sông sâu
Nõ Nường lễ hội
hay cầu gió bay?
Thí cho một chữ cầu may
Mang về iu ấp đặng hay thơ mình
Chữ thương ủ tận đáy bình
Chữ nhớ hong nắng
để rình của chua.
Chữ tình gác mái nhà chùa
Chữ nhân chữ nghĩa
bán mua ngoài trời
Chữ tiền bạc đục người ơi
Gieo vào vần trắc ỉu ôi vần bằng.
Chữ tài phận mỏng loăng quăng
Đèo bồng kiếp nhện đành giăng tơ giời
Chữ hiếu héo úa cả đời
Chữ chung chữ thủy
rải phơi dọc đường.
Nhân ngải mắc vấn nợ vương
Hãy tìm câu lục
bát nhường chữ cho.
Đ.K
__________
Nhà văn Đình Kính
ĐT: 0913531974
Email: dinhkinh01@gmail.com
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Các bài khác: