VỀ HỘI THƠ LỤC BÁT 2018
Đồng Kế
Hồ Tây một thoáng chiều buông
Xa xa thấp thoáng cuối đường Cổ Ngư
Đã nhiều lá rụng tương tư
Đã lành lạnh dưới trăng Thu sương mờ
Tìm về đường phố Âu Cơ
Với tình thơ với hội thơ với người
Thân thương giọng nói tiếng cười
Câu thơ dưới ánh trăng ngời sáng lên
Bên nhau lãng tử thuyền quyên
Đêm nay mơ giấc mơ hiền ngẩn ngơ
Bao nhiêu mong đợi ngóng chờ
Sóng trong lòng đã mấy bờ xôn xao
Túi thơ bầu rượu tay trao
Mến yêu tha thiết ngọt ngào đắm say
Thỏa trong dạ đó lòng này
Những vần thơ cất cánh bay giữa đời!