LỤC BÁT…NHỚ KIỀU
Phùng Viết Thi
Kiều mang lục bát đi đâu
Vương theo man mác chút sầu cuối thu
Chiều nghiêng bóng Cụ Nguyễn Du
Rèm buông phảng phất tiếng ru nhớ Kiều
Thong dong tới đỉnh cao siêu
Mượt mà là thế, đăm chiêu trải lòng
Lạc vào câu Lục mênh mông
Ngỡ ngàng câu Bát say không muốn về
“Cảo thơm lần giở”… đê mê
Mây trôi, hoa nở, xuân hè, thu sang
Thuyền tình bão táp, trái ngang
Mái chèo Lục bát vẫn sang đón Kiều !
P.V.T
Tác giả: Phùng Viết Thi
CLB Thơ Hà Nội
trịnh tuấn - tuấnt@PCIphucyenvinhphuc - 0988734346 - thành phố Phúc yên
(Ngày 14/09/2018 11:07:26)
Bài thơ rât hay và ý nghĩa . chúc mừng nhà thơ lớn trong long người hâm mộ . chúc nhà thơ luôn khỏe để sang tác them nhiều bài thơ hay . |