TÌNH THƠ LỤC BÁT
Hoàng Yến
Theo vần lục bát sớm hôm
Em đi tìm lại trăng tròn ngày xưa
Bao năm tháng nữa cũng vừa
Chìm trong tâm tưởng ước mơ một thời
Vẫn còn tươi đỏ bờ môi
Long lanh mắt biếc cho lời thơ hay
Ngả vào lục bát mê say
Chìm trong sáu tám cõi này thiêng liêng
Nặng tình kết nghĩa se duyên
Vần thơ Lục Bát hẹn riêng ngõ về
Chia tay nhau một chiều hè
Bao lời tâm sự tràn trề yêu thương
Người đi bao nỗi vấn vương
Tình thơ Lục Bát tìm đường về ngay
H.Y
Tác giả: Hoàng Yến (BRVT)
Điện thoại 0972008539