THẢO THƠM QUÊ MÙA
Phạm Ngọc Lại
Mải mê theo bạn, theo đời
Đã lâu, nay lại về chơi thăm làng
Đất quê vẫn chẳng cũ càng
Vẫn tươi nâu vẻ mịn màng phù sa
Bao mùa mưa nắng đã qua
Màu xanh vẫn phủ bao la ruộng đồng
Vườn quê ngọt lịm nhẫn nồng
Hây hây gò má chưa chồng gái quê
Thị thành nhiều lắm đam mê
Chẳng say bằng món rượu quê làng mình
Hoa sen trồng ở đầm đình
Hương ngan ngát tỏa, làng mình cũng thơm
Bánh đa, bánh đúc, rạ rơm
Bao năm vẫn nét thảo thơm quê mùa
Thảo thơm em đi lễ chùa
A di đà Phật đẹp mùa tươi duyên.
P.N.L
Phạm Ngọc Lại, Hà Nội