BÓNG TRĂNG MÙA LŨ

Khuất Quang Thảo
Thương em lũ ngập vai gầy
Vầng trăng bì bõm đồng mây chống chèo
Đắm mình trong những cánh bèo
Vòng đời như sóng quê nghèo lăn tăn
Đêm vờn xua những trở trăn
Trăng nghiêng xuống má in hằn vết đau
Cắm sào trông lũ ngập sâu
Buồn rơi xót mảnh đất màu lũ qua
Quê em lũ trắng lưng nhà
Vườn khuya vắng một tiếng gà cầm canh
Tôi cùng cánh lính áo xanh
Và em trong trẻo tròng trành giữ đê
Trăng vàng soi lọn tóc thề
Đắp bồi ngăn ngọn lũ về giữa đêm
Thương em nước ngập vai mềm
Bóng trăng mùa lũ bên thềm lung linh
KQT 14/8/2018
----------------------
Tác giả: Khuất Quang Thảo (Hà Nội)
Đại tá:Tổng biên tập báo Quốc phòng Thủ đô
ĐT: 0969845669