NGOẠI ƠI...
.jpg)
Đỗ Anh Thư
Con về thăm Ngoại chiều nay
Đường quê rợp mát, gió bay tóc dừa
Sông dài một dáng đò đưa
Mái chèo trên sóng nước khua nhẹ nhàng
Chiều buông ánh sợi tơ vàng
Giàn trầu nõn lá bên hàng cau xanh
Lối rào tre trúc lượn quanh
Thoáng màu phượng thắm trên cành ve ngân
Nhớ xưa... ngày Ngoại tiễn chân
Con lên tỉnh học, xa dần Ngoại yêu
Cầm tay con... dặn rất nhiều
Giữ gìn sức khỏe là điều Ngoại mong...
Bao năm thương nhớ chất chồng
Con gom tất cả vào lòng. Ngoại ơi !
Chiều nay lòng trẻ bồi hồi
Qua sân... thấy bóng Ngoại ngồi nhớ con...
Vẫn đây vóc hạc hao mòn
Nụ cười môi thắm trầu son thơm nồng
Ngoại giờ tóc trắng như bông
Mắng yêu trẻ "Nhớ Ngoại không? cha mầy!"
Công ơn của Ngoại cao dầy
Dưỡng nuôi cháu dại từ ngày mất cha...
Ngoại ơi, lòng Ngoại bao la
Dịu dàng như ánh trăng ngà rằm thu
Ghi lòng lời dạy, lời ru
Con mang theo bước phiêu du cuộc đời...
Ngoại là tất cả, Ngoại ơi!
A.T.Đ
Tác giả: Đỗ Anh Thư
Thành Phố Hồ Chí Minh