ĐƯỜNG LÊN YÊN BÁI

Đồng Kế
Nàng lên Yên Bái cùng ai
Để anh ngày ngắn đêm dài tương tư
Lộc Vừng đã nở rồi ư
Cánh chim lẻ bạn hình như cũng buồn
Bay qua bao những dặm trường
Cánh chim có mỏi còn thương những ngày
Sương chiều ướt đẫm ngọn cây
Lẻ loi một mảnh trăng gầy hanh hao
Nỗi lòng anh cứ nao nao
Nhớ thương da diết cồn cào nàng ơi
Đường lên dốc đứng cổng trời
Sao không ngoảnh lại một lời từ li
Đành lòng dứt áo ra đi
Lòng em hỏi chắc có gì sướng vui
Quanh co vực thẳm núi đồi
Đường lên Yên Bái xa xôi lắm đèo!
Đ.K
Tác giả: Đồng Kế
Thành Phố Hà Nội