THAY LỜI TRI ÂN
(Mong Mẹ lượng thứ)
Nguyễn Ngọc Đấu
Con ngồi gom lại hạt mưa
Nhớ về Mẹ thuở xa xưa cơ hàn
Vào mùa Báo hiếu Vu Lan
Nơi xa chẳng kịp báo ân Mẹ già
Trời mưa hay giọt lệ nhoà
Của con thơ ở nơi xa gửi về
Mẹ già vò võ chốn quê
Các con xa vắng não nề tâm can
Lại mùa báo hiếu Vu Lan
Đứa thì gửi xác non ngàn đã lâu
Giọt mưa hay giọt lệ sầu
Nuốt vào lòng Mẹ nỗi đau quen rồi
Con ngồi gom hạt mưa rơi
Nhớ về quá khứ một thời Mẹ xưa
Đầu trần Mẹ đội hạt mưa
Lưng còng gánh nắng gió lùa thịt da
Vu Lan nhớ cảnh Mẹ già
Mong Mẹ lượng thứ con xa cuối trời
Con ngồi gom hạt mưa rơi
Giọt dài giọt ngắn thay lời tri ân
Mỗi mùa báo hiếu Vu Lan....!
N.N.Đ
Tác giả: Nguyễn Ngọc Đấu
Thành Phố Thanh Hóa