TRỜI ĐẤT XÓA LỜI
Vũ Văn Thủy
‘‘Xưa kia nói nói thề thề
Bây giờ bẻ khóa trao chìa cho ai?
Dưới trăng ước hẹn một hai
Mà nay giáp mặt chạm vai không chào
Chẳng hay cạn nghĩa thế sao
Không duyên đừng để lời nào chê bai
Em ơi đời vẫn còn dài
Trăng nào lại chứng người sai lời thề
Em đi bỏ lại làng quê
Cạn tình cạn lối đường về xóm thôn
Cầu em hạnh phúc đẹp hơn
Cùng bao toan tính tỏ khôn với đời
Anh xin trời đất xóa lời
Để em thanh thản với người em yêu
V.V.T
Tác giả: Vũ Văn Thủy
Thành Phố Hồ Chí Minh