VU LAN VIẾNG MẸ
Đỗ Anh Thư
Lên chùa viếng mẹ chiều nay
Con đi trong gió mưa bay nhạt nhòa
Câu kinh lời kệ ngân nga
Khói trầm hương ngát quyện hòa tiếng chuông
Nhìn di ảnh Mẹ thật buồn
Mười năm cách biệt đôi đường Trần - Âm
Mẹ hiền ánh mắt xa xăm
Chừng như còn muốn nhủ thầm điều chi..?
Trọn đời con mãi khắc ghi
Phút giây đau đớn biệt ly mẫu từ..
Nỗi niềm trĩu nặng tâm tư
Vầng dương lịm tắt...cõi hư.. Mẹ về,...
Lòng con buốt giá, tái tê
Chiều nay mưa gió não nề...Mẹ ơi..!
Đ.A.T
Tác giả: Đỗ Anh Thư
Thành Phố Hồ Chí Minh
Đỗ Thị Anh Thư - anhthudo1963@gmail.com - 0938771247 - 21/1a - Lê văn Khương - p.Thới An - Q12 - TP.HCM
(Ngày 12/08/2018 17:49:14)
Xin cảm ơn anh Hồ Đình Bắc đã đăng hộ bài thơ. Cảm ơn sân chơi lucbat.com đã duyệt đăng. Kính chúc BBT trang web Lucbar.com vui khỏe và thành công. |