TÌNH CON GỬI MẸ
Hoa Mai
Hôm nay tháng bảy Vu Lan
Con ngồi nhớ mẹ đôi hàng lệ rơi
Con đi cách biệt phương trời
Hoàng hôn buồn tủi đôi lời trang thơ
Nhớ mẹ con đứng ngẩn ngơ
Ôm hình bóng mẹ xa mờ quê hương
Mẹ như chiếc lá phơi sương
Nắng mưa gánh hết tủi hờn cho con
Khổ đau mẹ vẫn không than
Để con chắp cánh muôn ngàn ước mơ
Dáng mẹ đứng mãi trông chờ
Đứa con xa sứ bao giờ về đây
Con như đứa trẻ thơ ngây
Mãi tìm bóng mẹ lấp đầy nhớ thương
Hôm nay tháng bảy Vu Lan
Ngàn hoa kính tặng muôn vàn kính yêu
Ôm mẹ thủ thỉ vài điều
Con yêu mẹ lắm nhớ nhiều mẹ ơi..!!
Chúc mẹ cuộc sống thảnh thơi
An vui hưởng thụ biển đời bình yên
Hẹn mẹ con sẽ về bên
Khi hoa đào nở mọi miền xuân sang
Mẹ con xum họp hân hoan
Nghĩa tình mẫu tử đôi đàng mừng vui
H.M
Tác giả: Hoa Mai
Thành Phố Hồ Chí minh