TÌM ANH
Phạm Ngọc Lại
Cái thời binh lửa qua rồi
Mà sao đợi mãi anh tôi chưa về
Ra đi mang nặng lời thề
Hẹn ngày chiến thắng sẽ về quê hương
Nào hay nằm lại chiến trường
Để giờ còn nỗi xót thương vô bờ
Mẹ già mỏi mắt mong chờ
Đợi anh tóc đã trắng phơ mái đầu
Tìm anh mãi chẳng thấy đâu
Vết thương lòng chắc còn lâu mới lành
Anh đi qua cuộc chiến tranh
Giờ là bia đá vô danh nơi nào?
Rừng sâu hay góc chiến hào
Hóa thành đất đỏ hay vào lời thơ?
P.N.L
_____________
Tác giả Phạm Ngọc Lại (Hà Nội)
Email: phamlai955@gmail.com
Danh sách tác giả tham gia in sách "Lộc Phát Mậu Tuất - 2018"