THẪN THỜ TÀN CANH
Đồng Kế
Bao nhiêu là lá vàng rơi
Trông về nẻo ấy những vời vợi xa
Một mùa hè đã đi qua
Con tàu bỏ lại sân ga... hút tầm
Nhớ thương cũng đã nguôi dần
Còn đâu giấc mộng ái ân những ngày
Sương khuya thấm lạnh vai gầy
Một mình một bóng lòng đầy trống không
Còn gì mà ngóng mà mong
Chỉ còn nghẹn ứ khắp trong tim sầu
Đã là tháng Bẩy mưa Ngâu
Đã là héo úa nhạt màu tàn phai
Năm canh thao thức đêm dài
Biết than biết thở cùng ai bây giờ
Chỉ còn biết gửi vào thơ
Vào ra lại đứng thẫn thờ... Tàn canh!
Đ.K
______________
Tác giả Đồng Kế
Thành Phố Hà Nội
Danh sách tác giả tham gia in sách "Lộc Phát Mậu Tuất - 2018"