CHỢ CÁI DĂM
Nguyễn Đức Vân
Sớm nay đến chợ Cái Dăm
Đường xa hò hẹn bao năm đợi chờ
Tìm em đội nón bài thơ
Ngả nghiêng Bãi Cháy ngẩn ngơ Phà Rừng
Chợ đông chỉ gặp người dưng
Nụ cười toả nắng như bừng sắc xuân
Chào mời như bạn đã thân
Tiền tươi hàng thật ân cần trao tay
Không quen đong đấu cũng đầy
Thiếu ghi sổ nhớ tình này lại qua
Cua đồng con mực biển xa
Bí xanh rau ngót của nhà trồng đây
Gỗ Dăm đóng cối xay dầy
Thóc vàng quẩy gánh đến đây bao lần
Xuôi thuyền vào Cảng Cái Lân
Ngược lên Cẩm Phả dừng chân Vân Đồn
Cửa Ông in bóng hoàng hôn
Lưng anh đã mỏi gối dồn vai đau
Anh về hẹn gặp mùa sau
Chợ Dăm chờ đợi cau trầu thắm môi !
N.Đ.V
_____________
Tác giả Nguyễn Đức Vân
CLB Lục Bát tỉnh Hải Dương
Danh sách tác giả tham gia in sách "Lộc Phát Mậu Tuất - 2018"