NGƠ NGÁC VẦNG TRĂNG
Nguyễn Quốc Thủ
Đã lâu vắng tiếng em cười
Phù vân khói tạt dòng trôi bẽ bàng
Con đò một thuở tôi sang
Nao nao bóng đổ mang mang nỗi lòng
Biết là em đã có chồng
Mà sao mắt lá tim sông lại buồn
Đôi bờ nhạt tiếng chim buông
Lẻ loi mấy hạt mưa nguồn chơi vơi
Kể từ dạo ấy em ơi
Vầng trăng ngơ ngác bên trời mù mây
Bây giờ đò đấy, sông đây
Mái chèo nửa tỉnh, nửa say nhớ người
Cô đơn một bóng hình tôi
Câu thơ hỏa táng đi rồi...vẫn bay.
N.Q.T
_____________
Tác giả Nguyễn Quốc Thủ
Thành Phố Hà Tĩnh
Danh sách tác giả tham gia in sách "Lộc Phát Mậu Tuất - 2018"