Thứ bảy, 27/04/2024,


Thơ Lục Bát (Thái Giang) (11/07/2018) 

 THƠ LỤC BÁT

 

 

Thái Giang

 

 

Nhớ xưa Nguyễn Bính làm thơ

" Chân Quê" lục bát...đến giờ ai quên?(!)

" Khăn mỏ quạ", quần nái đen

Thêm đôi " guốc mộc"...bén duyên cuộc tình

 

 

Một thời bến nước, sân đình

Nơi hò hen, thuở chúng mình với nhau

Câu thơ được thể bắc cầu

Dùng dằng lục bát đượm màu " chân quê"

 

 

Thương câu lục bát đi về

Oằn vai gánh chuyện làng quê phố phường

Đất còn ngọn cỏ dầm sương

Còn thơ lục bát vấn vương với đời

 

 

T.G 

 

 

 

_____________

Tác giả Thái Giang

Email: thaigiangbd3@gmail.com

 

Danh sách tác giả tham gia in sách "Lộc Phát Mậu Tuất - 2018"

 

                       

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Mai Quốc Quỳ - maiquocquy1945@gmail.com - 01698021727 - 76/51 Dư Hàng Lê Chân HP  (Ngày 13/07/2018 23:30:08)

Đọc thơ bạn nhắc tới nhà thơ Nguyễn Bính MQQ xin viết tặng bài " cảm nhận Thơ Nguyễn Bính " nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Ông

CẢM NHẬN THƠ NGUYỄN BÍNH

Chúng ta ... là người Việt Nam
" Chân quê, Lỡ bước sang ngang " ru hời
Lưu truyền vang vọng đất trời
Trần gian Nguyễn Bính cho người say mê

Bài thơ mang tứ hồn quê
Câu thơ dẫn lối đường về ... Ca dao
Vần thơ sâu đậm ngọt ngào
Ý thơ thắm thiết biết bao nhiêu tình
Nghĩa thơ rộng thỏa tâm mình
Hương thơ thơm thoảng nhân sinh đón mời
*****
Tài năng Nguyễn Bính mênh mông
Trái tim còn đập ... tôi không quên người

tháng 3/2018 Mai Quốc Quỳ

Các bài khác: