GIẤC MƠ HIỀN
Tác giả: Đồng Kế
Bao nhiêu khát vọng giữa đời
Hồn hoang theo gió cuối trời mộng mơ
Gửi lòng vào những câu thơ
Nhói tim thắt ruột thẫn thờ quặn đau
Thương về đâu nhớ về đâu
Ngược dòng sông Đuống, sông Cầu, sông Thao
Mấy bờ tỉnh thức chiêm bao
Sóng sông Hồng vỗ dạt dào đêm đêm
Trăng khuya rụng xuống bên thềm
Xót xa máu chảy ruột mềm thương nhau
Đất này nghĩa nặng ân sâu
Hương cau quyện với thơm trầu nồng vôi
Cầu mong ngày tháng êm trôi
Đồng quê sông nước núi đồi bình yên
Em thơ say giấc mơ hiền
Ngàn năm... mãi mãi vững bền Việt Nam!
Đ.K
______________
Tác giả Đồng Kế
Thành Phố Hà Nội
Danh sách tác giả tham gia in sách "Lộc Phát Mậu Tuất - 2018"