HUẾ MƠ
Phạm Tự
Một lần với Huế mộng mơ
Sông Hương núi Ngự hẹn hò vấn vương
Câu hò man mác chiều buông
Tràng Tiền soi bóng nhớ thương đôi bờ
Nghiêng nghiêng vành nón bài thơ
Vương tà áo tím ngẩn ngân dáng Kiều
Ngập ngừng ánh mắt thầm yêu
Thoáng lòng giây phút đổ siêu đất trời !
Uy nghi trầm mặc ngàn đời
Phong rêu cổ kính rang ngời Cố đô
Mơ màng thoáng nét hoang sơ
Trăng soi bến nước thuyền thơ bềnh bồng...
Hẹn hò chín nhớ mười mong
Vườn đêm thôn Vĩ hương nồng vị say...
Tình ai đợi tháng mong ngày
Câu thơ bỏ ngỏ đêm gầy…Huế
P.T
______________
Nhà thơ Phạm Tự
Hội VHNT tỉnh Hà Giang
Danh sách tác giả tham gia in sách "Lộc Phát Mậu Tuất - 2018"