MÙA ĐI
Phạm Ngọc Lại
Ta nghe như tiếng mùa đi
Nghe hình như có điều gì vấn vương
Dặt dìu như nhớ, như thương
Như bao hình bóng qua đường xôn xao
Người - ta yêu ở nơi nào?
Bên đường cây lá hanh hao sắc rồi
Mùa đi, xin chầm chậm thôi
Cớ sao dạ cứ bồi hồi, lạ chưa?
Mùa đi nhạt nắng, thưa mưa
Trái tim vẫn đập theo mùa xốn xang
Còn như cái tịch tình tang
Vẫn say từ thuở hồng hoang đến giờ
Mùa đi, ai đứng ngẩn ngơ
Có nghe chăng tiếng hồn thơ thầm thì?
P.N.L
_______________
Tác giả: Phạm Ngọc Lại (Hà Nội)
Email: phamlai1955@gmail.com
Danh sách tác giả tham gia in sách "Lộc Phát Mậu Tuất - 2018"