THĂM LẠI ĐỒNG QUÊ
Đoàn Duy Hiển
Đi xa cũng đã bao năm
Nay về quê Mẹ, ra thăm cánh đồng
Lạc vào cõi lúa mênh mông
Như ai phơi thảm,sắc bông thóc vàng
Dồn điền, đổi thửa mở mang
Đồng quê ta đã, gọn gàng từ lâu
Ruộng bằng chẳng có cao, sâu
Chiêm, mùa cấy lúa, xen màu vụ đông
Đồng ngoài vào đến bến trong
mỏi cho đôi cánh, chim mòng bay xa
Hàng cây vi vút reo ca
Như ai hát xẩm, vọng ra cánh đồng
Đồng quê theo dọc bờ sông
Kênh đào, mương máng, bê tông hóa nhiều
Sắc vàng trên đất phì nhiêu
Giữa trời nắng gắt, cháy thiêu nỗi lòng
Đồng quê gạo trắng, nước trong
Thóc vàng khu cháy, ấm lòng quê ta
Đồng bằng mang nặng phù sa
Để cho sóng lúa, quê ta vỗ về
Đồng vàng ấm áp tình quê
Hương đồng gió nội, lê thê thấm lòng
Đ.D.H
_____________
Tác giả: Đoàn Duy Hiển
Email: duyhiendoan20@gmail.com
Danh sách tác giả tham gia in sách "Lộc Phát Mậu Tuất - 2018"