TRỐN NÓNG
Nguyễn Đức Vân
Về quê trốn đợt nóng hè
Sân trường phượng héo tiếng ve vắng rồi
Bát cơm trộn giọt mồ hôi
Ra sông nhớ bạn chân tôi rối bời
Lục bình cứ lững lờ trôi
Còn đâu sáo sậu bay rồi, bay xa...
Bao giờ lại đến tháng ba
Hoa gạo nở đỏ để ta bên mình
Chang chang rạn nứt sân đình
Nắng rang khô ướp đêm tình chợ quê
Mong cơn mưa hạ ập về
Xanh xanh mùa cấy, đê mê chiếu chèo
Mây quầng, đêm hạn, trong veo
Để cho gió lạnh leo trèo sổng đi
Lại về phố thị, lại đi...
Ở đâu cũng nắng trốn gì em ơi !
N.Đ.V
Tác giả: Nguyễn Đức Vân
CLB Lục bát Tỉnh Hải Dương