ĐẮNG CAY
Đặng Duy Phiên
Thế là cá cược gãy kèo
Bao nhiêu tiền của trôi vèo, trắng tay
Thế là ngậm đăng nuốt cay
Mặc cho con tạo vần xoay sự đời.
Những mong thay đất, đổi trời
Vận may, rồi sẽ mỉm cười cùng ta
Sắm xe hơi, tậu vi la
Xênh xang phú quý vinh hoa với người.
Ngờ đâu, hên chẳng mỉm cười
Vận may, vẫn mãi vợi vời xa xôi
Một đời phận hẩm, duyên ôi
Vật vờ, sấp ngửa, nổi trôi giữa dòng.
Đắng cay giằng xé cõi lòng
Ai ơi, chớ có vướng vòng đỏ đen !
Đ.D.P
Tác giả: Đặng Duy Phiên
Phiencs@gmail.com - Điện thoại: 0974246646
Bắc từ Liêm - Hà Nội