VỀ THĂM QUÊ BÁC!
Lương Mận
Về thăm quê Bác làng Sen,
Lúa vừa chín đỏ nắng chen khoe màu
Đường làng khúc khủyu ngoằn ngoèo
Bàn chân con khẽ lần theo lối mòn.
Năm gian nhà lá cỏn con
Đơn sơ mộc mạc nắng giòn buông tơ
Hàng râm bụt khóm tre du
Lạc vừa xuống củ mít đu nhánh đèo.
Ao sen hoa nở quê nghèo
Hương cau trộn ướp gió theo vào phòng.
Dờ tay vách đất rêu phong
Chạm vào kí ức mà lòng ngẩn ngơ.
Đây giường xưa bếp võng đưa
Khung cửi mẹ dệt ầu ơ nắng hồng.
Bàn chân chầm chậm lệ ròng
Bác ơi con đến mà không thấy Người.
Thoảng trong tiếng gió thảnh thơi
Bóng ai hiển hiện giữa trời quê hương.
Tắm ao đào dế bắt giun
Câu cá hái lá sen tròn trú mưa.
Tiếng đồng vọng giữa ban trưa
Lằn roi cha vụt như vừa mới đây
Kim Liên ơi nắng vàng rây
Tháng năm ghé lại nơi này mến thương.
L.M
Tác giả: Lương Mận
Thành Phố Hải Dương