TRĨU TRONG DẠ ĐÓ LÒNG NÀY
Đồng Kế
Đã tròn bốn chục mùa hoa
Bốn mươi mùa biệt cách xa nhau rồi
Nào ai đã nói thành lời
Mà trong ta cả một đời khắc ghi
Mùa hoa Phượng Vĩ mùa thi
Là mùa tiễn biệt chia li … lên đường
Bạn bè mỗi đứa một phương
Vẫy tay tạm biệt mái trường thân yêu
Trong tim chất chứa bao điều
Bao nhiêu mơ ước bấy nhiêu đợi chờ
Bốn mươi năm đến bây giờ
Ai hay nào có ai ngờ … nát tan
Chỉ còn những cánh hoa tàn
Chỉ còn nỗi nhớ mênh mang vơi đầy
Trĩu trong dạ đó lòng này
Vẫn là hình bạn bóng thầy … ngàn năm!
Đ.K
Tác giả: Đồng Kế
Thành Phố Hà Nội