NHỚ NGÀY GIỖ TỔ
Phan Thị Hạnh
Nhớ ngày giỗ Tổ Hùng Vương
Bao nhiêu kỉ niệm thân thương ùa về
Thầy trò họp mặt dịp hè
Cùng ôn ký ức say mê thuở nào
Ngoài trời nóng bức làm sao
Chỉ mong có trận mưa rào tưới cây
Nhìn ai má đỏ hây hây
Yêu sao lứa tuổi thơ ngây học trò
Tham gia văn nghệ hát hò
Tự do bay nhảy chẳng lo lắng gì
Cho dù sắp đến kỳ thi
Học hành chăm chỉ nhất nhì đến tay
Thắp hương ông Tổ giúp ngay
Thành tâm kính bái thẳng ngay làm người
Tuy rằng chẳng được vẹn mười
Ít ra tám chín cũng vui lắm rồi
P.T.H
Tác giả: Phan Thị hạnh
Thành Phố Hồ Chí Minh