NHẮN NGƯỜI VỀ HỘI
Hương Sinh
Hỡi người về hội hay chưa
Để tôi thả sợi nắng thưa buông rèm
Câu thề ngày ấy trao em
Hôm nay đến Hội có đem bên mình
Cái ngày ấy chỉ lặng thinh
Con thuyền xô đẩy sóng tình về đâu
Ai thương ánh mắt Thị Mầu
Sắc còn tím mãi nhịp cầu bấy nay
Em về lễ Thánh cầu may
Để sông đưa chuyến đò gầy trăng non
Cầu cho phúc, lộc vuông tròn
Cắm sào trông ngóng, em còn mơ xa?
Ngập ngừng ngã bảy ngã ba
Bước vào sợ vấp, bước ra lại buồn
Yếm đào sợi nhớ tơ vương
Trúc Mai còn phía chung đường sánh đôi
Em về để lại mình tôi
Xót thương câu hát lặng rơi sân đình
H.S
Nhà thơ: Hương Sinh