CHỢ VIỀNG
Nhà thơ Cao Trần Nguyên
Đầu năm em đi chợ Viềng
Bán mua, đổi chác, kị kiêng những gì?
Có nghe tiếng bấc, tiếng chì
Có còn cân nhắc, so bì... Của thiêng?
Đầu năm em đi chợ Viềng
Có nhớ người bán chiếc kiềng đeo chân?
Có còn nhớ bác văn nhân
Mua may, bán rủi mấy vần thơ nghiêng?
Đầu năm em đi chợ Viềng
Của chung bán đứng, của riêng thế nào?
"Ơn giời - mua bán lào xào
Lãi lời không! Chỉ tin vào Của thiêng"
Chợ Viềng! em đi chợ Viềng!
C.T.N
_______________
Nhà thơ Cao Trần Nguyên ( Hạ Long - Quảng Ninh )
Email: caotrannguyen@yahoo.com.vn