RU ĐỜI
Nhật Bình
Ta ru êm dịu nắng mai
Để cho dậy nét trang đài bình minh
Ta ru cái nghĩa cái tình
Nằm êm ở giữa ba sinh chợ đời
À ơi mềm ngọt đôi môi
Ru anh với lại ru tôi đừng hờn
Miệng đưa tiếng thiệt điều hơn
À ơi cái lưỡi làm ơn đừng oằn
Hận người mua cực vào thân
Ta ru êm cả những lần xót xa
Ta ru cái kiếp đàn bà
Dù cho ngang trái vẫn hoa đất trời
Sóng nguồn ru mãi chẳng vơi
Đa đoan sẽ chuốc một đời đắng cay
Ta ru giữa cuộc đời này
Chữ tình đặng giữ đừng vày nghĩa nhân.
N.B
Tác giả: Nhật Bình
Thành Phố Hải Dương