CHUYỆN XƯA
.jpg)
Đỗ Văn Quỳnh
“Yêu nhau cho thịt cùng xôi
Ghét nhau đưa đến Kim Bôi - Hạ Bì”
Ngày nay chẳng ghét tí gì
Cũng đưa nhau đến Hạ Bì - Kim Bôi
Trao anh cả thịt với xôi
Trao anh hết cả những lời yêu thương
Khi xưa anh sợ gái Mường
Ngày nay lại thích cơm nương gà đồi
Nơi này suối khoáng đông vui
Rượu cần múa xạp núi đồi ngả nghiêng
Dưới trăng thánh thót cồng chiêng
Suối trong nước ấm soi miền thiên thai
Long lanh từng giọt sương cài
Đậu trên khóe mắt bờ vai trắng ngần
Ngắm hoa tựa ngắm thiên thần
Kim Bôi nay một ngày xuân giao hòa
Thương nhau nào quản đường xa
Vượt trăm cây số để ta thăm nàng…
Gặp đây Mường - Động Mường - Vang
Hưng -Yên kết nghĩa họ hàng anh em
Cùng ai bày tỏ nỗi niềm
Xin về Phố - Hiến Hưng - Yên một nhà…
CLB Lục Bát Hòa Bình