BẾN ĐỢI

Hồ Đình Bắc
Sao về chậm thế chiều ơi
Thuyền buông sào cắm cuối trời hoàng hôn
Bến sông bờ đất lở mòn
Tháng năm vò võ đợi con nước về
Cuối chiều đến với sông quê
Mà nghe khê khát đường về xóm xưa
Đã bao ngày nắng đêm mưa
Càng thương thuyền đợi người xưa đâu rồi
Tròng trành cản nước sông trôi
Bao năm vẫn thấy lở bồi bến sông
Nhớ em xưa đã theo chồng
Bởi người tìm lá Diêu Bông không về
Chiều buông trên bến sông quê
Thương con thuyền đợi bốn bề hoàng hôn
H.Đ.B
Nhà thơ: Hồ Đình Bắc
hodinhbac@gmail.com
|
LỞ BỒI |