Thứ bảy, 13/06/2026,


Tôi tìm (Nguyễn Quỳnh) (28/03/2018) 

 TÔI TÌM

 

Nguyễn Quỳnh


Tôi đi tìm cái duyên yêu
Lang thang góc phố mỗi chiều nắng mưa
Tôi đi tìm cái duyên xưa
Tình trao hơi ấm như vừa quanh đây


Hồn tôi như lạc vào cây
Chân tôi vấn vít lối đầy trăng sao
Tôi đi tìm cái khát khao
Hỏi miền sơn cốc nơi nào có em


Tôi đi tìm cái khát thèm
Nhuộm vào môi thắm cho mềm giá đông
Tôi tìm chỉ thấy hư không
Tình tôi... em đó... cứ bồng bềnh trôi.

 

N.Q

 


_______________
Tác giả Nguyễn Quỳnh (Bắc Ninh)
ĐT: 0965777523
Email: quynhanhnguyen25091975@gmail.com

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Quỳnh Anh Nguyễn  - Quynhanhnguyen25091975@gmail.com  - 0965777523 - Thị Trấn Gia Bình huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh   (Ngày 05/04/2018 17:01:39)

Vâng . Nguyễn Quỳnh xin chân thành cám ơn BBT lucbat.com đã tạo điều kiện giúp đỡ để lần đầu tiên Nguyễn Quỳnh được tham gia diễn đàn lớn này ạ !

Quỳnh cám ơn các anh các chị và các bạn đã và sẽ đọc
TÔI TÌM của Nguyễn Quỳnh

Một lần nữa cám ơn các anh chị và các bạn

Quỳnh cám ơn anh Trịnh Toại đã đọc và cho em lời bình ạ .

  Trịnh Toại - tvtoai@gmail.com - 0983325625 - 19/70/11 Đông Khê, Ngô Quyền, Hải Phòng  (Ngày 29/03/2018 22:31:34)

"Tôi đi tìm cái khát thèm
Nhuộm vào môi thắm cho mềm giá đông
Tôi tìm chỉ thấy hư không
Tình tôi... em đó... cứ bồng bềnh trôi".
Khổ thơ này rất tiêu biểu cho tâm trạng của người Đi Tìm, có lẽ tác giả nói đúng thật "Tôi tìm chỉ thấy hư không"cái vu vơ đâu đó, chỉ còn trong hoài niệm :"cái duyên xưa"...Bài thơ khá nhuần nhuyễn, chuẩn chỉ, nói lên tình duyên một thời trong trắng, ngây thơ...để rồi đến giờ vẫn ngẩn ngơ đi tìm...xin đồng cảm với Nguyễn Quỳnh nha!
Chúc mừng em nhé!

Các bài khác: