TÌNH THƠ LỤC BÁT

Thơ tình đã trót đắm say
Đan bao thuơng nhớ những ngày vấn vuơng
Hanh hao má thắm môi huờng
Tình thơ lúng liếng du duơng ngút ngàn
Bao nhiêu câu chữ miên man
Gieo câu lục bát nồng nàn ngọt yêu
Để cho những sớm những chiều
Thả hồn theo gió phiêu diêu mơ màng
Nàng thơ đã trót đa mang
Đắm chìm ngơ ngẩn bên hàng trăng thơ
Bởi yêu lục bát thẫn thờ
Đi tìm câu chữ lơ mơ cả ngày
Câu thơ bình hoạ mê say
Gieo vần dệt chữ tình này chơi vơi
Ai đưa lục bát lên ngôi
Thổi hồn vào đó cả đồi trăng thơ
N.N
Tác giả: Nguyễn Ngọc
CLB Lục Bát xứ Đông - Hải Dương