Thứ ba, 23/04/2024,


Lời quê (Hương Sinh) (24/03/2018) 

 LỜI  QUÊ

 
 


Hương Sinh

 
 
Hẹn về làng Giộc, làng Giai
Vấp màu áo tím vạt cài nhành xuân
Mưa mang tình mới tần ngần
 Trở mình cây cũ giục mầm sinh sôi
 
Tay mềm vê đất bở tơi
Cúc vàng muôn đóa xòe tươi khắp đồng
Đông về cây lúa thưa bông
Lại thương vườn cải trổ ngồng lối xưa
 
Dấu chân cha nát đường bừa
Mẹ gồng gánh cả nắng mưa dẻo mềm
Giấc mơ chưa gọi thành tên
Ước mong làng xóm giầu thêm nghĩa tình
 
Ngồi nghe ngõ nhỏ lặng thinh
Điệu chèo nức nở sân đình chiều nay
Dường như tà áo ai bay
Một cơn gió lật …mắt say nồng nàn.
 
 
 
H.S 
 
 
 
Tác giả: Hương Sinh 
Điện thoại: 01237124046
Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  huong Sinh - huongsinh1953@yahoo.com.vn - 01237124046 - Hưng Yên  (Ngày 19/04/2018 6:01:23)

HS xin lỗi anh Doãn Tới và NT Phạm Tự! Dạo này HS phải bán hàng giúp con nên không có thời gian vào mạng. Em mong được các anh thông cảm cho lời cảm ơn chậm chễ nhé. Em chúc các anh luôn vui khỏe, hạnh phúc cùng thành đạt với gia đình. Anh Tới và gia đình vẫn khỏe chứ ạ? Em nhớ mãi hình ảnh anh chị về dự ngày chúng em tổ chúc 5 năm CLB thành lập. Em trân trọng mời anh chị đến năm 2021 em tổ chúc 10 năm thành lập CLB vào tháng 6. Anh chị cố gắng về nhé.Chúng em rất mong sự có mặt của anh chị. Anh Tự cố gắng về Hưng Yên một lần nhé.

  Doãn Tới - doantoi@yahoo.com.uk - 004402070550132 - London vương quốc Anh  (Ngày 26/03/2018 20:41:31)

Ngồi nghe ngõ nhỏ lặng thinh
Điệu chèo nức nở sân đình chiều nay
Hương Sinh em hỡi có hay
Vời vợi viễn xứ lòng này ... nhớ quê.

Chúc HS vui khoẻ .

  Phạm Tự  - thcsts@gmail.com - 0919760699 - Hà Giang   (Ngày 26/03/2018 11:18:46)

- Hoạ “Lục bát đọc ngược”
- Bài: LỜI QUÊ
của Hương Sinh
-------------------------

LỜI QUÊ

Dường như tà áo ai bay
Điệu chèo nức nở chiều nay sân đình
Ngồi nghe ngõ nhỏ lặng thinh
Ước mong làng xóm nghĩa tình giầu thêm

Giấc mơ chưa gọi thành tên
Mẹ gồng gánh cả dẻo mềm nắng mưa
Dấu chân cha nát đường bừa
Lại thương vườn cải lối xưa trổ ngồng

Đông về cây lúa thưa bông
Cúc vàng muôn đóa khắp đồng xòe tươi
Tay mềm vê đất bở tơi
Trở mình cây cũ sinh sôi giục mầm

Mưa mang tình mới tần ngần
Vấp màu áo tím nhành xuân vạt cài
Hẹn về làng Giộc, làng Giai
Một cơn gió lật …mắt ai nồng nàn.

P.T

Các bài khác: