NÀNG XUÂN
Ái Thi (Vàng Hoa Mai)
Tạo hoá em - một Nàng Xuân
Má hồng, môi thắm trong ngần xốn xang
Cánh hoa - môi nở mơ màng
Đồng tiền - lúm má đa mang những gì?
Phải chăng tình thắm lưu ly...?
Còn vương đọng lại ly kỳ đó sao(!?)
Mắt huyền lúng liếng ánh sao
Đẹp như giọt ngọc - sương chào sớm mai!
Nét xuân-em đẹp trang đài:
Căng tròn nhưạ sống thiên thai nhũ đầy!
Vườn xuân đẹp nét hồng mây
Gót sen thả dáng hao gầy thướt tha
Anh xin vần điệu la đà
Cho thơ ướt át - đậm đà về em
Bút rung cho mực khát thèm...
Bờ vai mái tóc tòm tem mơ màng...
Lưng ong mềm mại ngỡ ngàng
Áo dài thả dáng thêm trang mĩ miều
Nàng Xuân em thật yêu kiều
Vần thơ nghẽn mạch...bao điều ái ân!
Em xinh tươi đẹp tuyệt trần
Đêm về mơ mộng - xin luân kiếp hồi!
Á.T
Tác giả: Ái Thi (Vàng Mai Hoa)