NOÃN RẰM

Vũ Thiên Kiều
Nún môi gọt bút phiêu rằm
Thơ riêng chiếu trải ăn nằm với giêng
Toa cồng đu rốn tàu chiêng
Non cây sớm buổi chợ Viềng mọc may?
Mắt rằm sực nức tiệc chay
Lời theo gió vuốt lưỡi cày í a
Sấm gần phật dửng dưng xa
Rượu uống tại nhà, Văn Miếu say trăng?
Lối đi mấy ngả dùng dằng
Đỏ xanh... âm ẩm chụp lăng kính buồn
Câu thơ vừa mới chạm khuôn
Chợt nghe ướt sũng cánh chuồn tập bơi
Noãn rằm vui ở điệu chơi
Ai lúng ai liếng ai rời tay nhau
Bao giờ sân khấu biết đau
Màn nhung khép lại kiếp nhàu nhĩ thơ!
V.T.K
Tác giả: Vũ Thiên Kiều
Thành Phố Hồ Chí Minh