HƯƠNG ĐỒNG QUÊ TA
Đồng Kế
Mỉm cười một chút làm duyên
Thắm tươi có khác nàng tiên đâu nào
Tóc bồng phiêu lãng gót cao
Trắng trong ngà ngọc ngọt ngào như mơ
Dạt dào lai láng hồn thơ
Vấn vương ngàn vạn sợi tơ trong lòng
Em mang tóc ướt ra hong
Để ta thao thức nhớ mong đêm về
Hương đồng ruộng lúa bờ tre
Chìm trong mộng ngỡ tai nghe tiếng đàn
Cung trầm sầu khép phòng loan
Cung thanh cao vút ngập tràn tiếng yêu
Bay lên như một cánh diều
Giữa đồng no gió ngàn chiều quê ta
Bổng trầm một khúc tình ca
Em là nốt nhạc em là lời thơ!
Đ.K
Hà Nội 23 – 02 – 2015
Tác giả: Đồng Kế
Thành Phố Hà Nội
Đồng Kế - kedong1959nb@gmail.com - 0915303016 - Thanh Trì, Hà Nội
(Ngày 12/03/2018 12:27:18)
Kính gửi ban BT Lục Bát Việt Nam! |