XUÂN VỀ RỒI ĐÓ EM ƠI
Phạm Tự
Xuân về rồi đó em ơi
Câu thơ thức giấc nảy chồi xôn xao
Má xuân ưng ửng sắc đào
Môi hồng e ấp ngọt ngào đắm say
Đã qua rét ngọt tuyết dầy
Tạo nên hương sắc cỏ cây mỉm cười
Đất trời rạo rực niềm vui
Bên nhau chia sẻ ngọt bùi yêu thương !
Dạt dào con sóng trùng dương
Hải âu nghiêng cánh vương vương nắng vàng
Phố hoa tấp nập rộn ràng
Anh đào đỏ phớt dịu dàng mắt xuân
Ngẩn ngơ hình bóng tần ngần
Mai vàng rực rỡ thì thầm lời yêu
Bâng khuâng thả bước đường chiều
Bay bay tà áo dáng Kiều thướt tha !
Bổng trầm khúc nhạc vang xa
Mùa xuân hạnh phúc chan hoà nước non !
P.T
Tác giả: Phạm Tự