NON NƯỚC VÀO XUÂN
.jpg)
Đồng Kế
Là đây non nước vào xuân
Trời cao sáng đẹp ngàn lần yêu thương
Là đây ngàn sợi tơ vương
Long lanh sắc nắng giọt sương sớm chiều
Thầm thì gió hát lời yêu
Chim ca én liệng dập dìu bướm hoa
Là đây ngàn vạn sao sa
Không gian vũ trụ thiên hà lung linh
Là đây mười búp tay xinh
Mảnh mai dáng ngọc đoan trinh... thẫn thờ
Là đây cả một trời thơ
Làm anh ngơ ngẩn ngẩn ngơ... Hỡi nàng
Lời oanh tiếng ngọc vang vang
Lả lơi câu hát người ngoan đưa tình
Là đây non nước yên bình
Xe duyên cho đó đây mình với ta!
Đ.K
Tác giả: Đồng Kế
Thành Phố Hà Nội
|
Kính gửi ban BT Lục Bát Việt Nam! |