CHÙM THƠ NGÀY LỄ TÌNH YÊU VALENTINE

VALENTINE ANH VỀ
Con chim mách lẻo hôm nay
Liến tha liến thoắng suốt ngày lạ ghê
Hay là anh sắp sửa về
Sau bao ngày tháng lê thê đường dài
Đã là Mười Bốn tháng Hai
Lễ Tình Yêu – Va Len Thai đến rồi
Thấp tha thấp thỏm bồi hồi
Hết đi hết đứng lại ngồi ngóng trông
Nhìn xa ra phía cánh đồng
Én chao cánh liệng từng không dập dìu
Bóng ai thấp thoáng đường chiều
Đúng là anh đúng người yêu em rồi!
Tác giả: Đồng Kế
Thành Phố Hà Nội
VALENTINE CỦA EM
Em đi bán hoa tình yêu
Valentine của bao nhiêu cuộc tình
Sao em bán hết phần mình
Đêm về lẻ bóng hoa tình nhân đâu ?
Người ta đợi bạn bên cầu
Trao nhau những nụ hôn đầu tình yêu
Người ta mong đợi bao điều
Hẹn ngày lễ hội để yêu hết mình
Sao em vẫn lẻ bóng hình
Bán hoa cho các cuộc tình - còn em?
Ngày tình nhân cứ dài thêm
Hoa chiều đã héo sợ quên đường về
Mưa xuân ướt mái tóc thề
Valentine lạnh em về không anh.
Hồ Đình Bắc
CN CLB Lục bát xứ Đông (Hải Dương)

TÌNH NHÂN ƠI!
Buồn cho giọt lệ dư thừa
Khóc người dưng dưới trời mưa làm gì
(Chỉ cần một chút ướt mi
Bao người chết đuối cũng vì mắt em!)
Ngó sau nhìn trước mà xem
Bao nhiêu lúng liếng khát thèm môi xinh
Bao nhiêu cái tỉnh tình tinh...
Xin đừng hoang phí đời mình cho không
Để anh trọn kiếp đàn ông
Để em kiếm cớ bỏ chồng theo ai
Tình nhân ơi! Dẫu đúng sai
Xin đừng giấu tiếng thở dài từ đây
Nụ hôn say đắm hôm nay
Làm sao giữ được tới ngày hôm sau?
Cuộc tình nào chẳng đớn đau
Hạnh phúc nào chẳng bắt đầu từ yêu...
Valentine, 14/2/2018
Nhà thơ: Đặng Vương Hưng
dangvuonghung@gmail.com

NGÀY LỄ TÌNH YÊU
Chúc mừng ngày lễ tình yêu
Chúc cho đôi lứa dệt nhiều ước mơ
Cứ cho cứ nhận cứ chờ
Cứ thương nhiều nhé bến bờ yêu ơi !
Lê Thị Phương Nõn
CLB Lục Bát xứ Đông (Hải Dương)
.jpg)
VALENTINE!
ƯỚC …
Mắt cười lấp lánh màu xuân
Môi như hoa nở thanh tân gọi mời
Cổ cao da trắng diệu vời
Oanh vàng thỏ thẻ buông lời thiết tha
Gót hồng diêm dúa kiêu sa
Ngẩn ngơ ả gió, phôi pha nắng vàng
Vu vơ say ước mơ màng
Ông Tơ Bà Nguyệt xui nàng yêu ta…HAHA!
Bùi Ái Nhân (Hà Nội)
.jpg)
VALENTINE
Valentine – Lễ tình yêu
Mỗi năm sao chẳng có nhiều ngày thêm?
Thế gian một nửa là… em!
Trăm ngày yêu có đủ… xem thử nào!
Hoa hồng hương sắc anh trao
Ngọt ngào quà tặng gửi vào tình anh
Valentine ước yên lành
Tình mình hai nửa… ghép thành tim yêu
Lễ tình yêu nói bao điều
Một ngày cùng nhắc hãy yêu hết mình
Valentine đẹp bóng hình
Bên nhau nặng nghĩa sâu tình nhé em?
Trần Mạnh Tuân
(Thành Phố Hà Nội)
