BAO GIỜ NÊN DUYÊN?
Trần Kim Anh
NGƯỜI về dự hội quê ta
ĐÂU đâu máo nức gần xa tưng bừng
GẶP nhau tay bắt mặt mừng
GỠ sao cho hết bấy chừng nhớ thương!
LÀM bao giọt lệ vấn vương
CHI là phận gái má hường mong manh!
TRĂM năm biết có duyên thành?
NĂM nay thôi cứ liều đành kính thưa
BIẾT đâu cha mẹ ưng vừa
CÓ cơi trầu nhỏ đón đưa cùng nhà!
DUYÊN mình nên nghĩa mặn mà
GÌ đâu phải dấu thật thà vẫn hơn!
HAY là lòng dạ đã sờn?
KHÔNG còn chung thủy sắt son nữa thì...
T.K.A
NGƯỜI ĐÂU GẶP GỠ LÀM CHI
TRĂM NĂM BIẾT CÓ DUYÊN GÌ HAY KHÔNG?
Tác giả: Trần Kim Anh
Hải Dương