HIỀN NGOAN

Đồng Kế
Còn đây một nét kiêu sa
Còn đây rất thật hiền hòa dáng em
Còn đây những thức trắng đêm
Bao nhiêu kỉ niệm êm đềm ngày xưa
Bao mùa nắng gió mây mưa
Lời thương tiếng nhớ vẫn chưa phai mờ
Còn đây bao những vần thơ
Khát khao bỏng cháy thẫn thờ hồn hoang
Vì đâu mộng đẹp vỡ tan
Vì đâu nên nỗi dở dang những ngày
Không còn muối mặn gừng cay
Vòng tay tuột khỏi vòng tay ... lúc nào
Giật mình tỉnh giấc chiêm bao
Thấy em vẫn thật ngọt ngào ... hiền ngoan
Nét cười thùy mị đoan trang
Cùng anh đi giữa hội làng ... xinh tươi!
|
Kính gửi ban BT Lục Bát Việt Nam! Chào em Lục Thị Bích Hạnh! Còn đây một nét kiêu sa |