NGÀY XUÂN TIỄN BẠN
Đậu Phi Hùng
Sáng nay mưa ướt góc trời
Trèo non tiễn bạn về nơi thị thành
Ngập ngừng hoa lá vây quanh
Hương rừng thảng thốt trên cành mai thơm
Chân đưa biết mấy dặm buồn
Cỏ xanh khắc khoải khơi nguồn biệt ly
Bạn hiền chay tịnh sá chi?
Cơm, canh đạm bạc bõ khi tiệc đầy
Tương giao nhàn nhã tối ngày
Đêm thanh gió mát trăng bày núi xa
Dế, giun thay tiếng sênh ca
Thiền môn kinh, kệ dần dà bén hơi
Thong dong, đi, đứng, nằm, ngồi…
Xả tâm vọng niệm, đắp bồi nhân tâm
Liễu tri, đoạn pháp mê lầm
Thiện căn chọn hạt gieo mầm thiện lương
An nhiên, giữa cõi vô thường
Độc cư, giới hạnh rộng đường chân tu
Rưng rưng quyến luyến tạ từ
Trời xanh mây trắng hình như… mỉm cười.
Đ.P.H
_____________
Tác giả Đậu Phi Hùng (Khánh Hòa)
Email: khaiminhtt@gmail.com